Chủ đề: Thơ thẩn
Xem bài viết riêng lẻ
  #14  
Cũ 10-03-13, 11:04 AM
kiều thành kiều thành đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2011
Bài gửi: 168
Thanks: 1.359
Thanked 1.040 Times in 169 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Lan Hương Xem bài viết
Hoạ bát vận với hai bạn chơi

Thử chút xem xem phải vậy là...
Lên rồi ngă oạch mới hay ta...
Lưng c̣ng gối mỏi ngày xưa đă...
Mắt quáng chân run tuổi trẻ đà...
Muốn ngủ quên đời nhưng bụng vẫn...
Toan thôi rảnh nợ bởi tay mà...
Này em chớ tưởng anh c̣n có...
Chẳng có... đâu em, chỉ có... và...
Xin bồi hoạ đáp lễ bạn Lan Hương nè:
CHỚ TƯỞNG LÀ…
Ngó vậy đấy thôi, chớ tưởng là…
Tuy gầy nhưng chắc thế nên ta…
Vừa xem cỏ mướt ḷng như đă…
Mới ngửi hoa thơm bụng cũng đà…
Đến núi cao cao th́ cứ vẫn…
Nh́n hang thăm thẳm biết đâu mà…
Khuyên người nghĩ lại khi nào có…
Nhắn gặp cùng nhau để hiểu và…
KT(10/3/13)
Trả lời với trích dẫn
The Following 12 Users Say Thank You to kiều thành For This Useful Post:
CM4Q (13-03-13), Lan Hương (12-03-13), Nắng Xuân (20-03-13), nguyenxuan (10-03-13), Nhím con (11-03-13), phale (14-03-13), Phidiep5 (12-03-13), pumanew (10-03-13), Thành Phạm (14-08-14), Trương Nữ Hương Thủy (10-03-13), tra sua (25-03-13), úm_bala (15-03-13)