Chủ đề: Thơ thẩn
Xem bài viết riêng lẻ
  #174  
Cũ 14-11-14, 12:07 PM
kiều thành kiều thành đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2011
Bài gửi: 168
Thanks: 1.359
Thanked 1.040 Times in 169 Posts
Mặc định

SẮC THU

Gió bụi đong đầy tóc trổ bông
Hồn thu nhuộm sắc cũng xao ḷng
Nh́n mây đuổi nắng vương t́nh hạ
Nhóm lửa hong vần ủ tiết đông
Những tưởng hồng tươi chùm quả ngọt
Nào hay nặng trĩu khối tâm nồng
Đôi ḍng kỷ niệm mùa xuân cũ
Gió bụi đong đầy tóc trổ bông.
Kiều Thành(31/8/14)

Lần sửa cuối bởi kiều thành; 17-12-14 lúc 06:14 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to kiều thành For This Useful Post:
Cá chuồn (15-11-14), Gió Bụi (20-11-14), Thành Phạm (07-01-15)