Chủ đề: Thơ thẩn
Xem bài viết riêng lẻ
  #179  
Cũ 04-12-14, 06:26 PM
kiều thành kiều thành đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2011
Bài gửi: 168
Thanks: 1.359
Thanked 1.040 Times in 169 Posts
Mặc định

HƯƠNG...

Hương nồng bỗng chốc lắng vào đâu
Để gió hong khô ngấn giọt sầu
Mỗi phút chia xa ḷng dạ ướt
Từng câu nhắn gửi nỗi niềm sâu
V́ sao nét chữ chùng cung ái
Chắc bởi đời ta lỡ chuyến tàu
Vẫn cứ mơ màng vương vấn măi
Cho ḷng nặng trĩu đến mai sau.
Kiều Thành(26/11/14)
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to kiều thành For This Useful Post:
Cá chuồn (06-12-14), Thành Phạm (07-01-15)