Xem bài viết riêng lẻ
  #7  
Cũ 27-12-21, 10:20 AM
Thanh Nguyệt Thanh Nguyệt đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2015
Bài gửi: 134
Thanks: 3
Thanked 191 Times in 114 Posts
Mặc định

TẶNG SƯ HUYNH 23

Trở giấc nghe đời rộn tiếng ca
Nàng xuân diễm lệ tuổi không già
Tình Cha cửa Việt hòa cung thổ
Vóc Mẹ non Bình dệt khí hoa
Bởi ước vòng tay tròn dáng ngọc
Mà nâng ngọn bút thắm hương ngà
Cầu cho Nhị Thập Tam Khôi mãi
Ý trọn duyên đầy, thỏa mộng nha!

Thanh Nguyệt – 06/12/2016



MỪNG SINH NHẬT THẦY VIỆT THỦY


Mừng thầy tuổi mới thiệt vui nha!
Sắc sảo Cam Ranh rạng bút ngà
Đã tỏ tinh thần đêm rải chữ
Còn ngời trí huệ sáng ươm hoa
Hương ngào biển vắng tươi chồi trẻ
Lửa thắp đồi cao ấm cội già
Giã tiết đông tàn xuân hé nụ
Câu đàn đỏ nhịp bản tình ca.

Thanh Nguyệt – 09/01/2017


MUÔNG THÚ HÒA CA


Rộn rã đêm này Khỉ thích nha!
Bằng như thắm lại tuổi son ngà
Cheo rừng cất vội vò men cẩm
Dẽ núi trao thầm giỏ mật hoa
Sẻ quây quần soi tóc bạc
Nàng Oanh lẽo lự lẩy tim già
Tàn canh gã Trống cười sang sảng
Muông thú ôm đàn nhịp cẳng ca.

Thanh Nguyệt – 09/01/2018


CHÚC MỪNG SINH NHẬT SƯ HUYNH

Nửa kỷ nay tròn, muội chúc nha!
Dòng tin báo hỷ nối duyên ngà
Men nồng sủi bọt dâng tràn cốc
Lụa trắng nghiêng vành kết đỏ hoa
Giữa chạp ôm bầu ươm giọt thắm
Đầu thu ẳm bé rộn tim già
Thời gian thả nhịp tang tình gõ
Tối lại ru hời ngọng líu ca.

Thanh Nguyệt – 09/01/2019
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Thanh Nguyệt For This Useful Post:
Hà Lam Thủy (05-02-22), nguyenxuan (27-12-21)