Xem bài viết riêng lẻ
  #9  
Cũ 27-12-21, 10:39 AM
Thanh Nguyệt Thanh Nguyệt đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2015
Bài gửi: 134
Thanks: 3
Thanked 191 Times in 114 Posts
Mặc định

NGĂ BA
(Bài xướng)


Chuyến tàu muộn khuất xa dần
Quặn trĩu ḷng, nặng bước chân
Gió lạnh đường xa gầy dáng liễu
Ta buồn rượu nhạt tủi bầu xuân
Người trong cơi tục qua ngàn nẻo
Mộng giữa vườn thơ gặp mấy lần
Xóm nhỏ sân ga giờ quạnh quẽ
Đèn đêm rọi bóng phong trần.

VMT - 22/03/2016
* Ngă Ba - Tên một sân ga nhỏ ở Cam Ranh



CHUYẾN TÀU ĐÊM
(Bài họa)

Tàu đêm chuyển bánh trôi dần
Lặng lẽ đời, hụt hẫng chân
Vẳng xiết hồi chuông rung khản giọng
Lăn tṛn cột khói chạnh buồn xuân
Đường ray uốn nhịp ṃn muôn nẻo
Xóm trọ oằn hiên vắng vạn lần
Tiễn bước người thơ trong cơi tục
Mà đau quặn mối duyên trần.

Thanh Nguyệt – 22/03/2016
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Thanh Nguyệt For This Useful Post:
Hà Lam Thủy (05-02-22), nguyenxuan (27-12-21)