Chủ đề: Thơ Gió Bụi
Xem bài viết riêng lẻ
  #31  
Cũ 07-06-17, 03:27 AM
Avatar của Gió Bụi
Gió Bụi Gió Bụi đang ẩn
CM Tứ Thập Cửu Phong
 
Tham gia ngày: Jan 2014
Bài gửi: 133
Thanks: 924
Thanked 472 Times in 132 Posts
Mặc định



GIEO MẦM
(bài họa)

Kỉ niệm trường xưa mãi khó rời
Bao ngày ấp ủ dõi tìm nơi...
Còn thương mực tím ươm màu chữ
Vẫn nhớ tàn xanh tỏa mộng đời
Thắm nghĩa mây lồng hoa phượng nở
Thơm tình gió thoảng nỗi sầu vơi
Thầy vun hạt giống cô dìu đỡ
Để những mầm non sáng rạng trời.

Gió Bụi
06052017

TỰ SỰ
(bài xướng)

Phấn bảng ngày đêm chẳng muốn rời
Đem lòng mến trẻ trải ngàn nơi
Khuyên bày bạn tốt ngời tâm đạo
Dạy dỗ trò ngoan thắm nghĩa đời
Rực rỡ gương nghề soi chẳng hết
Tràn trề biển chữ học nào vơi
Về hưu dạ vẫn còn khao khát
Nặng chuyến đò đưa lộng khoảng trời!

TRẦN THỊ THANH LIÊM
Signature: ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Gió Bụi For This Useful Post:
Thành Phạm (23-06-17)