Chủ đề: Thơ Gió Bụi
Xem bài viết riêng lẻ
  #38  
Cũ 17-07-17, 01:45 AM
Avatar của Gió Bụi
Gió Bụi Gió Bụi đang ẩn
CM Tứ Thập Cửu Phong
 
Tham gia ngày: Jan 2014
Bài gửi: 133
Thanks: 924
Thanked 472 Times in 132 Posts
Mặc định




HỎI GIÓ...?

Gió ở từ đâu lạc chỗ này?
Theo dòng tóc xõa sợi mềm bay
Vì môi mọng thắm làn Xuân ửng
Bởi mắt nhung huyền cõi Hạ say?
Những buổi Thu về hiu hắt quạnh
Bao lần nắng quyện sững sờ ngây
Nhìn Đông lá rụng còn trăn trở
Ấp ủ tình thơ mộng đã đầy?

Gió Bụi
07152017
Signature: ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 21-07-17 lúc 03:41 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Gió Bụi For This Useful Post:
nguyenxuan (03-05-21)