Chủ đề: Thơ Gió Bụi
Xem bài viết riêng lẻ
  #39  
Cũ 26-07-17, 05:41 AM
Avatar của Gió Bụi
Gió Bụi Gió Bụi đang ẩn
CM Tứ Thập Cửu Phong
 
Tham gia ngày: Jan 2014
Bài gửi: 133
Thanks: 924
Thanked 472 Times in 132 Posts
Mặc định



TỦI LÒNG

Nén tủi niềm đau quặn cõi lòng
Xa lìa bạn cũ hỏi buồn không?
Chiều trao chén rượu còn say nghĩa
Sáng chạnh phần duyên đã đổi dòng
Trách kẻ vô tình tâm lại nỡ...
Thương người hẩm số nợ vừa xong
Cầm tay nức nở lời ly biệt
Nén tủi niềm đau quặn cõi lòng!

Gió Bụi
07242017

R.I.P. Minh!
Signature: ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 27-07-17 lúc 12:01 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Gió Bụi For This Useful Post:
nguyenxuan (03-05-21)