Chủ đề: Thơ Gió Bụi
Xem bài viết riêng lẻ
  #40  
Cũ 09-08-17, 01:36 AM
Avatar của Gió Bụi
Gió Bụi Gió Bụi đang ẩn
CM Tứ Thập Cửu Phong
 
Tham gia ngày: Jan 2014
Bài gửi: 133
Thanks: 924
Thanked 472 Times in 132 Posts
Mặc định



NỢ TRẢ

Phần duyên ngắn ngủi vỡ tan rồi
Hữu hảo a tòng mặn đắng môi
Uất nghẹn dâng lòng do bão nổi
Cam đành dậy sóng để bèo trôi
Y tờ mấy chữ thâm dòng mực
Uyển ngữ bao lời tựa sắc vôi
Oải chốn trần gian tình bạc bẽo
Thà vay nhận trả cõi luân hồi!

Gió Bụi
08022017
Signature: ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Gió Bụi For This Useful Post:
nguyenxuan (03-05-21)