Chủ đề: Góc khuất...
Xem bài viết riêng lẻ
  #25  
Cũ 17-09-10, 11:59 PM
Avatar của nguyenkimluong
nguyenkimluong nguyenkimluong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Bài gửi: 8
Thanks: 6
Thanked 22 Times in 7 Posts
Mặc định

[YOUTUBE]ZjTjMfnmqhU[/YOUTUBE]

Bài hát này được nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc từ bài thơ "Nỗi Nhớ" ḿnh không nhớ tác giả nữa h́nh như là Pham Dung th́ phải, ḿnh rất thích bài hát này, lời thơ của nó cũng rất hay



Nỗi nhớ dâng đầy trong em.
Gương mặt anh nụ cười anh, ṿng ngực ấm
Tưởng như máu trong tim đông đặc
Nồi nhớ dâng đầy, dâng đầy


Ôi chẳng có ḍng sông mà biển nào ngăn cách
Mà sao ? Mà sao? Em không thể tới bên anh ?
Để nỗi nhớ như con thuyền vượt sóng
Đến bên bờ, chỉ là giấc mơ


Căn pḥng đêm nay câm lặng
Sao như lửa cháy bốn bề.
Em ùa chạy như lá khô gió cuốn
Mê mang trong nỗi đớn đau.
Mà không thể ra ngoài nỗi nhớ
Không thể ra ngoài nỗi nhớ đâu anh!
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to nguyenkimluong For This Useful Post:
CM4Q (02-10-10), LAO HAC (18-09-10), phale (10-10-10)