Xem bài viết riêng lẻ
  #21  
Cũ 08-07-10, 12:13 PM
Thảo Nguyên Xanh Thảo Nguyên Xanh đang ẩn
Sơ Cấp
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Đến từ: trên những dặm đường xa...
Bài gửi: 23
Thanks: 36
Thanked 78 Times in 23 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Tường Thụy Xem bài viết

LỤC BÁT CHO EM



Anh ngồi hứng gió heo may
Nhớ mong chi đến thế này người ơi.


TT


Người là cái gió chơi vơi
Thoáng qua, em nhớ một lời hẹn nhau
Nhặt em cái áo bên cầu
Người vu vơ cuốn hôm đầu...vu vơ
Mượn câu quan họ thành thơ
Em giăng em mắc em chờ...thế thôi!
T́nh em theo gió bay rồi
Thơ em sót lại một đôi vần thề...
Signature: xin hạnh phúc cho những người đă mong tôi hạnh phúc.
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Thảo Nguyên Xanh For This Useful Post:
Cá chuồn (20-09-10), CM4Q (21-10-10), Huyzozo (20-09-10), muoitieu_hn102 (20-09-10), Nguyễn Việt Hà (03-09-11), phale (20-09-10), Tường Thụy (13-07-10)