Xem bài viết riêng lẻ
  #24  
Cũ 20-09-10, 09:09 PM
muoitieu_hn102 muoitieu_hn102 đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Bài gửi: 79
Thanks: 312
Thanked 247 Times in 77 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Thảo Nguyên Xanh Xem bài viết
Người là cái gió chơi vơi
Thoáng qua, em nhớ một lời hẹn nhau
Nhặt em cái áo bên cầu
Người vu vơ cuốn hôm đầu...vu vơ
Mượn câu quan họ thành thơ
Em giăng em mắc em chờ...thế thôi!
T́nh em theo gió bay rồi
Thơ em sót lại một đôi vần thề...
Cầu quê lối cũ anh về
Em đà khăn gói...sơn khê mịt mờ
Trách chi chẳng đợi chẳng chờ
Em đi gửi lại câu thơ lỡ làng


Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to muoitieu_hn102 For This Useful Post:
Cá chuồn (20-09-10), CM4Q (21-10-10), Ngô Nguyễn (25-12-10), Nguyễn Việt Hà (03-09-11), Tường Thụy (22-09-10)