Xem bài viết riêng lẻ
  #28  
Cũ 22-09-10, 10:52 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Tường Thụy Xem bài viết
Ra đi từ nơi em
Bị người ta hắt hủi
Trở về theo lối quen
Lại là em ra đón.

Vị tha là phẩm chất tuyệt vời của phụ nữ, em nhỉ

Mà em hiểu sai bài thơ của anh rồi nhé, (tại ai mà anh cứ nói loanh quanh ấy )


Chuyện xưa bụi lấp dày rồi
Anh khơi chi nữa ngậm ngùi thêm ra
Chừ anh c̣n nhớ được nhà
Đôi vân thơ thế rượu trà mừng nhau...

Xem ra em cũng chưa hiểu được anh nhiều ha...
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
CM4Q (21-10-10), Ngô Nguyễn (25-12-10), Nguyễn Việt Hà (03-09-11), Tường Thụy (22-09-10)