Chủ đề: * Hoài niệm *
Xem bài viết riêng lẻ
  #285  
Cũ 16-06-17, 04:50 PM
Avatar của Nhím con
Nhím con Nhím con đang ẩn
CM Thập Ngũ Minh Trùm mò mẫm
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 4.676
Thanks: 31.862
Thanked 15.587 Times in 4.559 Posts
Mặc định

SINH NHẬT V.Y


Ngày sinh nhật đã đến rồi em nhỉ
Là lần đầu anh vô ý lỡ quên
Và có lẽ cũng là sinh nhật đầu tiên
Anh chúc em không giống bao lần trước…

Cầu mong sao đường đời em vững bước
Ở nơi nào cũng sẽ được bình yên
Dù đi đâu, đi đến khắp mọi miền
Mãi luôn hạnh phúc bên gia đình đầm ấm…

Giờ anh chỉ ước thời gian trôi thật chậm
Gọi cơn mưa mang ngày ấy quay về…
Hoa sữa vẫn nồng nàn, đường phố vắng người, xe
Tim dần khép, ôm vào lòng kỷ niệm…

NC

(07/10/2015)
Signature:
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Nhím con For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (03-10-20), Cá chuồn (03-10-20), Gió Bụi (21-06-17), nguyenxuan (03-10-20), úm_bala (07-09-18)