Chủ đề: Thơ tếu
Xem bài viết riêng lẻ
  #24  
Cũ 26-09-10, 08:23 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

GÁI XƯA VÀ NAY

Gái xưa tánh nết nhu ḿ
Gái nay mặt chảnh khinh khi mọi người
Gái xưa không dám nói chơi
Gái nay trai nhảy hổng mời cũng vô

Gái xưa không dám hồ đồ
Gái nay hùng hổ ma cô đứng đường
Gái xưa biết giữ kỷ cương
Gái nay hổn láo gạt lường người ta

Gái xưa bản chất thật thà
Gái nay lương lận chẳng tha người nào
Gái xưa ăn nói ngọt ngào
Gái nay cáu gắt ào ào miệng la

Gái xưa kính trọng Mẹ cha
Gái nay Mẹ quở bỏ nhà ra đi
Gái xưa, gái mới kể hoài
Nghe xong chán ngấy chẳng ai ưa ḿnh

( Cái xấu, cái đẹp là bản chất của xă hội trong mọi thời đại, nên bài viết nầy không nhằm chủ trương đă kích chị em phụ nữ ngày nay, mục đích là để đọc giải trí và vui vẽ . Mong các bạn thông cảm )

..........Lehong..........


GÁI CŨ.....GÁI TÂN

Gái xưa trang sức chỉ đôi bông
Con gái hôm nay thật ḷng tḥng
Bấm tay, xỏ lưởi rồi bấm bụng
Chẳng để nơi nào được ở không !

Con gái ngày xưa đẹp tự nhiên
C̣n gái hôm nay thật là phiền
Cô nào cũng đẹp nhờ Mỹ viện
Kiếm tiền chỉnh sửa chạy như điên

Gái xưa ngại mang tiếng Ả đào
Con gái thời nầy nói chẳng sao
Dự tuyển thi ca đều có mặt
Những mong vương miện đội lên đầu

Gái xưa ăn mặc chẳng hở hang
Khoan thai đi đứng thật đàng hoàng
Gái nay trông vào ôi phát chan
Trống trên, hở dưới lại nghênh ngang

Gái xưa tứ đức giữ tam ṭng
Phụng sự cho chồng lẫn cha ông
Gái nay thay chồng như chong chóng
Chồng thương chưa đủ lại đèo bồng

.......Lehong.......


( Viết để góp vui, không chủ tâm phê phán con gái thời nay )
Trả lời với trích dẫn