BYE BYE
Ai ngờ anh cũng chết queo
Vui đời đơn lẻ sống đời muôi con
Cho rằng tuổi vẫn c̣n non
Sợ rằng liên lụy nước non giống ḍng
Dám đâu quen thói bưởi ḅng
Hỡi người quân tử tấm ḷng ái nhân
Chớ v́ tiếc ngọc thương hương
Em đây con "cọp" tức Dần tuổi Thân
........Chim Yến.......
CỌP RỒNG NGANG SỨC
Nhâm Dần đâu có ăn nhằm
Có lẽ "Cọp cái" nầy dâm quá trời
Cậy dùng sức mạnh ép tôi
Nếu tôi chết sớm em thời nuôi con ?
Nếu em chồng vẫn muốn c̣n
Chọn thêm lần nữa tuổi Rồng hợp hơn
Lỡ em "múa vuốt" thét gầm
Rồng kia nghênh chiến chớ không chịu hàng
Cọp, Rồng tài sức bằng ngang
Từ nay suốt kiếp Cọp an phận rồi !
........Lehong........