Chủ đề: Thơ tếu
Xem bài viết riêng lẻ
  #27  
Cũ 30-09-10, 09:26 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

LÊU LÊU LỌC LỪA


Anh ơi sao quá lọc lừa
Gái nhiều như vậy vẫn chưa vừa ḷng
Cô th́ mặt đỏ má hồng
-Thốt lời chê trách sao lông quá nhiều ?

Có cô chân cẳng lêu nghêu
-Y như c̣ vạc, khẳng khiêu thân ḿnh
Có nàng thiếu nữ xinh xinh
-Anh nghi cô đă mất trinh lâu rồi

Mấy nàng thân phận cúc côi
-Anh sợ cưới họ cuộc đời hẩm hiu
C̣n người ra cúi vào ch́u
-Thứ đồ bần tiện sao yêu được nào?

Những người chân thấp chân cao
-Bước đi khấp khểnh tốn hao bạc tiền
C̣n ai có chức có quyền
-Nó ỷ đồng tiền chèn ép thân ta

Mấy nường rổi rảnh tà tà
-Thứ đồ ăn hại có ra thứ ǵ?
Người nào anh cũng chê khinh
Suốt đời không vợ, thân th́ quạnh hiu

Chiều chiều lại đến chiều chiều
Vào ra thơ thẩn "lêu lêu lọc lừa"

......Lehong.......
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to lehong For This Useful Post:
hoabeodai (19-02-12)