Chủ đề: Thơ tếu
Xem bài viết riêng lẻ
  #28  
Cũ 04-10-10, 07:21 AM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

RƯỢU VÀO VĂNG TỤC

Rượu vào văng tục, ấy ai ơi
Gương sáng ông cha,đă dạy đời
Cọp rống non ngàn,ai dám tới
Cẩu cuồng tại thị,chớ khinh chơi
Nếu dùng đúng lượng, thời rất tốt
Nhắp chén quỳnh đào,thật thảnh thơi
Thuốc bắc ngâm rượu , ông cứ uống
Dẻo dai gân cốt ,cháu con mời

_____Ylieu_____


ĐỪNG CHỬI BẠN ƠI

Thuốc bắc ngâm rượu tớ chẳng mời
Rượu hiếm đây mà chứ phải chơi !
Ông uống Bà khen ôi đáo để
Uống đi Ông nhé ! Mụ kiếm lời !

Buồn t́nh viết chuyện tiếu lâm chơi
Ai có khôn ngoan cứ dạy đời
Bạn có thương t́nh đừng nên chửi
Cái tục tằn kia vẫn nơi nơi

.......Lehong.......
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to lehong For This Useful Post:
hoabeodai (19-02-12), Nhím con (04-10-10)