Chủ đề: Thơ tếu
Xem bài viết riêng lẻ
  #193  
Cũ 11-04-14, 08:01 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

GIÓ ĐẨY, GIÓ ĐƯA

Còn duyên ẽo lã, chẳng ai đưa?
Tóc thả lững lơ tuổi độ vừa
Lỡ dạ chớm yêu, đừng giả lả
Nếu lòng mến mộ ,chớ cầu cưa
Trăng treo đĩnh núi, chờ Ân cũ
Gió bẹo lưng đồi , đợi Ái xưa
Trinh nữ chưa chồng kheo áo trắng
Trai cuồng trí loạn vái trời mưa

....NGUOITRUONGPHU....07.04.14


NHẮC NHỞ LÀM GÌ CHUYỆN NẮNG MƯA

Hoa hậu chắc nhiều kẻ đón đưa
Đại gia quan lớn đúng là vừa
Cô em ắc hẳn không kèn cựa
Mấy ả cần gì phải kéo cưa
Cơ hội thoát đi nghèo tháng cũ
Dịp may giải phóng khổ năm xưa
Bây giờ đã được đời sung sướng
Nhắc nhở làm gì chuyện nắng mưa

.....LEHONG.....
Trả lời với trích dẫn