Chủ đề: Thơ tếu
Xem bài viết riêng lẻ
  #196  
Cũ 20-04-14, 06:52 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

BỌN GIAN MANH

Thời nào cũng có bọn gian manh
Đục khoét của công lại bạo hành
Cưỡi cổ dân lành mong hưởng lợi
Đè đầu người thiện muốn cầu vinh
Bon chen xu nịnh phường gian ác
Luồn lót cầu xin lũ bất minh
Miệng thế cười chê quân đốn mạt
Vào tù ra tội bao người khinh.

...Bùi đức Thịnh...18/4/2014


XĂ HỘI NGÀY NAY

Trên đời lại lắm kẻ gian manh
Cướp của giết người thật lộng hành
Lớp trẻ sống dương dương tự đắc
Kẻ già thụ hường tiếng hư vinh
Tham lam thấy rơ mong chi chối
Tội lỗi đành rành khó biện minh
Xă hội ngày nay vô đạo nghĩa
Vinh thân sung sướng mặc chê khinh

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com/
Trả lời với trích dẫn