Chủ đề: Thơ tếu
Xem bài viết riêng lẻ
  #197  
Cũ 21-04-14, 07:08 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

TRÈO ĐÈO

Chủ Nhật Sài Gòn phố vắng teo
Ước chi ả nhắn mộng đây đèo
Vài cô thiếu vải hài tru tréo
Mấy trự lòi lưng múa trả treo
Bỏ quán, nàng chê thằng ấy kẹo
Nhập chòi ,chàng huýt ghệ ôm eo
Trăng hoa đổ bể tình lươn lẹo
Gác vắng điều hiu, ngặc nổi nghèo

....Nguoitruongphu....20.04.14


CHẲNG LO NGHÈO

Honda lượn lách thấy mà teo
Một nữ hai nam chúng dám đèo
Nghịch ngợm cô nàng chân gát tréo
Cứng đầu chú nhỏ cẳng thòng treo
Em nầy ranh mãnh chơi rờ sẹo
kẻ nọ chơi khăm chọt lét eo
Chiếc xế mới mua giờ móp méo
Hư thì sắm mới chẳng lo nghèo

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com/
Trả lời với trích dẫn