ĐUA Đ̉I
Đua đ̣i chẳng nghĩ đến ngày mai
Đổi chác tiền t́nh chóng nhạt phai
Ước muốn nhà lầu nơi phố thị
Khát khao xế hộp chốn trang đài
Bởi ham chim chuột nên lâm nạn
V́ thích bướm ong mới trượt dài
Của cải vơi dần t́nh cạn kiệt
Vào tù ra tội kiếp trần ai.
....Bùi đức thịnh....20/4/2014
HỔNG GIỐNG AI !
Tân hưởng bây giờ chớ để mai
Dù sau nhan sắc có tàn phai
Kiếp nầy đă sống đời khoan khoái
Hậu vận vương mang kiếp đọa đày
Mỏi gối chồn chân buồn đi lại
Toàn thân bị liết chịu nằm dài
Đừng buồn do bởi thời con gái
Sa đọa chơi bời hổng giống ai !
.....LEHONG.....
http://lehong-lehong.blogspot.com/
Lần sửa cuối bởi lehong; 22-04-14 lúc 07:01 PM
|