Chủ đề: Mai cảnh
Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 16-03-24, 08:00 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định Mai cảnh

MAI CẢNH

Vội nở tươi vàng những đoá mai
Nhành xuân đợi tết bỗng trơ đài
Cây dày bản lĩnh ươm mầm biếc
Rễ vững tinh thần trụ đất chai
Ấm lạnh thầm vun từng buổi lỡ
Nồng thơm lặng toả suốt đêm dài
Tuy người uốn vặn thành hoa cảnh
Vẫn thuận theo mùa chẳng vướng ai!

Nguyên Xuân
29/1/2024
(19 tháng chạp Quư Măo
Hoa mai nhà nx nở hết rồi)

Bài hoạ của anh Trần Bá Dũng

MAi VƯỜN VỀ PHỐ

Toả thắm trên cành những nụ mai
Đào tơ lộng lẫy nét trang đài
Kiên cường nẩy lộc che chồi cứng
Dũng cảm vươn mầm dấu mặt chai
Vẫn trải thăng trầm hôm tháng hạ
C̣n qua sướng khổ bữa đông dài
Xuân về trở lại vui làng phố
Cũng đẹp thân rồng thỏa chí ai.

Trần Thành-04/02/24
Trả lời với trích dẫn