Xem bài viết riêng lẻ
  #5  
Cũ 26-11-13, 02:50 PM
Thế Nam Thế Nam đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2013
Bài gửi: 62
Thanks: 27
Thanked 302 Times in 63 Posts
Mặc định


XIN ĐỪNG...

Bỗng chốc vương sầu cả áng mây
Từng không thảng thốt lệ giăng đầy
Tào khang suốt kiếp hồn như ngọc
Cát lũy muôn đời dạ giống cây
Nghĩa nhạt vầng dương c̣m nhỏm sáng
T́nh lơi bóng nguyệt héo hon gầy
Chàng đừng lỗi thệ Tương Như hỡi
Khúc nhạc xưa c̣n vọng chốn đây

Quỳnh Nguyễn
25/5/2010


Họa

Khúc Bạc Đầu-1


Sương chiều bảng lảng nhuộm ngàn mây
Sải ngựa trường canh dũng khí đầy
Nhớ cảnh mưa buồn hoen sắc mặt
Thương đời tuyết lạnh khuất hàng cây
Tâm chàng trỗi mạnh bù duyên tẻ
Nghĩa thiếp trào nhanh đắp mộng gầy
Vọng bản thơ t́nh nung tấc dạ
Say ḷng thúc giục trở về đây!
19/11/13

Khúc Phượng cầu Hoàng-2


Khúc Phượng cầu Hoàng lộng gió mây
Trăm năm kết tóc nghĩa nhân đầy
Hương t́nh thắm đượm trùm chăn gối
Vị ái thơm nồng phủ cỏ cây
Hớn hở ṿng tay vui tháng lạnh
Du dương nốt nhạc ấm thân gầy
Bên lầu thưởng nguyệt cùng chia sẻ
Hạnh phúc đề huề bến mộng đây!
19/11/13
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Thế Nam For This Useful Post:
Cá chuồn (26-11-13), hoabeodai (27-11-13), hoanggiao (11-01-14), hoatigon208410 (26-11-13), Nhím con (26-11-13), phale (28-11-13), Thành Phạm (21-04-20)