Chủ đề: NghiỆn ĐƯỜng
Xem bài viết riêng lẻ
  #54  
Cũ 26-04-14, 06:48 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

TÌNH RỒI CHỢT ĐẾN CHỢT ĐI !

Vai gầy guộc nhỏ dáng hình xưa
Áo lụa là bay đã mấy mùa
Phố đợi mây trôi bao tháng nắng
Cây chờ lá rụng những ngày mưa
Yêu thương chẳng được gì thêm nữa
Luyến nhớ còn đây lại quá thừa
Hò hẹn đời nhau như quán xá
Cho sầu chín đỏ mãi về đưa.

....Tphạm....


SAO EM CHẲNG NGHĨ

Lưu luyến trong lòng bóng dáng xưa
Em đi vàng lá đúng ba mùa
Nước da đen sạm vì gian nắng
Thân thể gầy gò bởi hứng mưa
Khuyên giải bao lần em chẳng nghĩ
Cản ngăn mấy lượt cũng bằng thừa
Dù là được sống đời nhung gấm
Đi đứng có người đón kẻ đưa .

....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com/
Trả lời với trích dẫn