Chủ đề: Gác Trọ
Xem bài viết riêng lẻ
  #18  
Cũ 10-06-10, 01:07 PM
Avatar của COCKOO
COCKOO COCKOO đang ẩn
CM Tam Thập Nhị Kuu
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 322
Thanks: 327
Thanked 797 Times in 263 Posts
Mặc định

Học mần thơ

Muốn có thơ hay phải nhậu nhiều
Em thề thật đới chẳng hề điêu.
Ly khuya sửa bút tăng thân điệu
Chén sớm vần thơ giảm máu liều
Rủ bạn vào đây làm mấy kiểu
Mời nàng ghé lại thử vài chiêu
Hầm gân nướng thịt bày ra chiếu
Lẩy khúc tri âm sướng đủ điều.

hề...hề...hề...

8/6
copy từ chatbox LH -- TNQ01



BỢM QUẬY
(Họa bát vĩ tự)

Rượu uống lời phun, thấy đã nhiều
Xin mời nghía thử, cóc thèm điêu
Đôi thằng ghé nhậu rên càng điệu
Mấy gã vào măm nổ cũng liều
Chỉnh máy lăng xăng nhòm ít kiểu
Cầm đàn nhí nhố gảy dăm chiêu
Quần hùng thấm mệt lăn ra chiếu
Mặt mũi ba quân giống vải điều.

Nắng Xuân


LÀM CHAI

Nốc rượu như ta cũng chẳng nhiều
Dăm vò nếp mới chả cần điêu
Ngồi bên mỹ nữ ưa làm điệu
Nhậu kế danh nhân khoái cụng liều
Nước rót thôi bày năm bảy kiểu
Trò mời cũng nhữ một hai chiêu
Quay cuồng vũ trụ không màn chiếu
Đã uống là quên hết vạn điều.

VMT

XỈN

Một chén đầy vơi kệ ít nhiều
Vui buồn thế sự mặc trò điêu
Sầu dâng ngực thắt ừ say đại
Lệ đẫm mi cay cứ xỉn liều
Nhấp nhổm vài phen còn thủ mật
Khề khà mấy buổi lại cung chiêu
Oằn môi chợt thấy mình vô ngã
Lạc giữa thinh không rực sắc điều .

VMT 10/06/2010



SAY CHỮ

Nhậu quãng mười chai mới gọi nhiều
Say rồi nhả chữ cấm làm điêu
Ngòi no nét vẽ càng thêm điệu
Bút kễnh đường phun cũng bớt liều
Ý ngọc đâu ngờ xoay các kiểu
Lời vàng những tưởng nặn vài chiêu
Ai dè kễnh bụng tìm hơi chiếu
Kéo bễ cò cưa…đúng sĩ điều

CK 10/06/2010
Signature:
Cặm cụi hai tay, nhào, ấn, bóp
Sờ ngang, vuốt dọc, nước đâu rò
Lòng trong móc khẽ, xoa ngoài tẹo
Tẩn mẩn xong đưa, “ấy” đút lò
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to COCKOO For This Useful Post:
Cá chuồn (31-07-12), duyquocquyen (22-02-11), hoabeodai (26-01-12), Huyzozo (10-06-10), LAO HAC (10-06-10), Nhím con (11-06-10), VŨ AN (26-11-11)