Chủ đề: Vui buồn riêng tư
Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 08-05-10, 03:13 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định Vui buồn riêng tư




Vắng thầy

Đă vắng bao lâu một dáng thầy
Con thuyền đợi lái nỗi sầu vây
Vần thơ nét chữ chưa phai nhạt
Tiếng giảng lời khuyên vẫn ngập đầy
Gió lộng thư pḥng mong mỏi quá
Bụi tràn giáo án ngậm ngùi thay
Đôi tà áo khuất buồn nghiên mực
Đỏ mắt trông theo chạnh những ngày

PL 22.3.10


Đợi thầy...

Đến cả vần thơ cũng đợi thầy
Ghế bàn lặng giữa sợi buồn vây
Hài xưa cỏ phủ hoang tàn khắp
Bóng cũ sương che lạnh giá đầy
Tiếc chữ miệt mài nghiên án dựng
Thương Người cặm cụi ư lời thay
Băo giông nhấp nhử bên thềm măi
Ngẫm sức rồi kham được mấy ngày...

PL 12.4.10

Lần sửa cuối bởi CM4Q; 11-07-11 lúc 03:11 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 14 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (30-11-10), Ban Mai Xanh (30-06-11), Bóng Đêm (08-11-10), CM4Q (09-05-10), lehuuhau (02-09-11), Nắng Xuân (08-05-10), Nguyên Thoại (23-05-10), QuangLong (01-12-10), Tường Nghi (06-11-16), Thành Phạm (02-08-14), Trần Thành (17-09-20), tra sua (03-01-11), Tuỳ Phong (12-11-10), Vũ Trường (07-07-20)