Xem bài viết riêng lẻ
  #17  
Cũ 30-03-11, 08:55 PM
Avatar của thanhtracnguyenvan
thanhtracnguyenvan thanhtracnguyenvan đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 225
Thanks: 1
Thanked 441 Times in 181 Posts
Mặc định

Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn trong Tuyển tập thơ Văn Thơ Việt:
Ngày đông đọc Kiều

Trang Kiều bạc tóc Nguyễn Du
Câu thơ bỏng cháy âm u đất trời
Sông Tiền Đường lành lạnh trôi
Bao máu lệ
Bao kiếp người
Long đong.

Kiều đau bạc cả má hồng
Cung đàn trắc trở bỗng bồng bềnh vang
Đa tài đa sắc đa đoan
Đa sầu nhân thế
Đa mang nhân t́nh...

Thương nàng ngồi trước b́nh minh
Tạ nhau c̣n một chữ trinh
Đá vàng
Mười lăm năm dẫu giải oan
Vẫn nghe mặn buốt đôi hàng lệ rơi
Khóc ai ngang dọc chống trời
Gươm đàn găy gánh
Luân hồi về đâu?
Trải qua bao cuộc bể dâu
Giọt đau chẳng vỡ
Chữ sầu không tan…

Nụ đào nát giữa tham quan
Hết lầu Ngưng Bích
Lại đàn Khuyển Ưng...
Câu thơ lệ ứa giữa chừng
Câu ca dao cũng ngập ngừng khóc thương…

Kiều xưa vượt cơi đoạn trường
Ta nay vượt sóng Tiền Đường
T́m ai?


Thanh Trắc Nguyễn Văn
Signature: Mời các bạn tham quan nhà riêng:
Blog Thơ văn Thanh Trắc Nguyễn Văn
Thơ tranh Thanh Trắc Nguyễn Văn
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to thanhtracnguyenvan For This Useful Post:
kehotro (30-03-11), Nhím con (31-03-11), phale (06-04-11), Songlam (16-04-11)