Chủ đề: Nhật ký âm nhạc
Xem bài viết riêng lẻ
  #12  
Cũ 21-07-10, 10:26 AM
Avatar của Tĩnh Nguyệt
Tĩnh Nguyệt Tĩnh Nguyệt đang ẩn
CM Môn Sinh
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 140
Thanks: 373
Thanked 303 Times in 132 Posts
Mặc định


Chỉ còn một bước chân
Em để người đi mãi
Rồi một mình ở lại
Nghe nước mắt cứ rơi

Chỉ một bước chân thôi
Em để người đi mãi
Rồi một mình ở lại
Cho nước mắt càng đầy

Dù em có đưa tay
Hướng về nơi xa lắm
Một nơi không thể chạm
Dường như chẳng ích gì

Anh cất bước quay đi
Còn em không giữ lại
Ta xa nhau mãi mãi
Như thế phải không người

Chỉ biết khóc mà thôi
Phải làm sao mới được
Con đường dài phía trước
Em bước chỉ một mình

Yêu anh, em yêu anh
Gọi to tên người ấy
Nhưng nào ai nghe thấy
Tim gào giữa lặng câm


Em đã để anh đi như thế, để rồi ngồi khóc lặng một mình, cứ thế gọi tên anh giữa những cơn nấc nghẹn ngào...Còn anh thì xa mãi...
Trả lời với trích dẫn