Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 27-12-11, 07:00 PM
luuvinhhiep luuvinhhiep đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gửi: 422
Thanks: 48
Thanked 1.165 Times in 414 Posts
Mặc định Nỗi buồn xuân xưa (thuận nghịch độc)



Nỗi buồn xuân xưa
(thuận nghịch độc)

Xuân vắng đă xưa cảnh đổi dời
Muộn ngày thêm trắng sợi buồn rơi
Nhân t́nh luyến mộng đêm ṃn giấc
Mộ huyệt chôn người kiếp khổ đời
Ân oán nỗi ḷng gieo ngấn lệ
Đớn đau hồn biển vọng ngàn khơi
Trần duyên tiếc măi thương về phố
Xuân đợi mỏi chân bước ră rời

Rời ră bước chân mỏi đợi xuân
Phố về thương măi tiếc duyên trần
Khơi ngàn vọng biển hồn đau đớn
Lệ ngấn gieo ḷng nỗi oán ân
Đời khổ kiếp người chôn huyệt mộ
Giấc ṃn đêm mộng luyến t́nh nhân
Rơi buồn sợi trắng thêm ngày muộn
Dời đổi cảnh xưa đă vắng xuân

Đông Ḥa NCH
2011


Signature: Gió vẫn thổi trên những tầng mây và ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được ǵ trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ vẫn yêu em như ngày xưa đầy mộng tưởng trong một giấc mơ viết thành một bài thơ t́nh lăng mạn ....

http://www.bichkhe.org/home.php?cat_...1099&kh=feb7aa

http://luuvinhhiep.multiply.com/
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to luuvinhhiep For This Useful Post:
Nhím con (27-12-11)