Chủ đề: Phút bình yên
Xem bài viết riêng lẻ
  #220  
Cũ 22-09-12, 08:39 PM
hoabeodai hoabeodai đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 1.191
Thanks: 9.477
Thanked 4.572 Times in 1.144 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Lan Hương Xem bài viết
Tặng hoa bèo dại bài thơ Đường thất luật nha

Một chuyến hành hương lâu quá lâu
Người đi để lại khách ôm sầu
Hoa cười hớn hở mừng duyên nắng
Cỏ lụn âm thầm đếm giọt châu
Lạnh ngón tay chờ gieo xuống phím
Mòn con mắt đợi ngóng theo tàu
Ru lòng trở gót vườn trăng cũ
Tìm phút yên bình trong đêm thâu
Mấy mươi năm mãi đi tìm
Quán xưa đình cũ dây bìm đã leo
Khăn xanh gói sợi chỉ điều
Lau mòn con mắt đã nhiều gian truân
Đau thương gói lấy chữ tình
Dương gian em vẫn một mình em thôi
Khói vương nhòa nhạt bên trời
Thà ra thiên cổ cho người nỉ non
Trăng xưa khuyết mãi chẳng tròn
Câu thơ viết cũng vô hồn câu thơ
Ai về bỏ lại bến mơ
Đò ngang em đợi,em chờ,em trông
Chiều nao gió cuốn bụi hồng
Đưa thuyền về bến rêu phong năm nào
Chút tình gửi lại trăng sao...

Lần sửa cuối bởi hoabeodai; 21-10-12 lúc 08:16 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to hoabeodai For This Useful Post:
hahaha (23-09-12), kehotro (22-09-12), Nhím con (23-09-12), úm_bala (23-09-12), vntexuser (22-09-12)