Chủ đề: Thư giăn
Xem bài viết riêng lẻ
  #2  
Cũ 16-04-13, 07:45 PM
kiều thành kiều thành đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2011
Bài gửi: 168
Thanks: 1.359
Thanked 1.040 Times in 169 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi dungnhatgai Xem bài viết
HÓA GIẢI

Suốt tuần chén đĩa rộn khua nhau
Dai dẳng kịch câm váng vất đầu
Chờ tiếng leng keng nḥe chuỗi nghẹn
Để ḿnh lốc cốc dịu niềm đau
Ương gàn đâu dễ khai thông mạch
Tự ái làm sao chuyển được màu?
Tiên hạ vi cường “Em” một phát
Tấu hài nối thoại cả ngàn câu

Dung N (15.4.2013)

GẶP BẠN
(Mượn vần HOÁ GIẢI-DungN)

Mỗi lần sum họp được bên nhau
Bạn hữu tâm giao tự thuở đầu
Nhạc trỗi bay đi bao mệt nhọc
Rượu hoà tan chảy những buồn đau
Dù cho sức kiệt v́ năm tháng
Vẫn thấy đời vui bởi sắc màu
Cạn chén ân t́nh luôn đượm nghĩa
Giải bày tâm sự đẫm từng câu!
KT(16/4/13)
Trả lời với trích dẫn
The Following 14 Users Say Thank You to kiều thành For This Useful Post:
Bảo Minh Trang (18-04-13), Cá chuồn (16-04-13), CM4Q (18-04-13), dungnhatgai (17-04-13), hoabeodai (16-04-13), Huyền Minh (17-04-13), Nắng Xuân (16-04-13), nguyenxuan (16-04-13), Nhím con (19-04-13), phale (18-04-13), Phidiep5 (18-04-13), pumanew (16-04-13), Thành Phạm (13-08-14), úm_bala (17-04-13)