Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #4233  
Cũ 17-06-14, 01:51 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Lặng

Chỉ c̣n lại lặng im thay cho rộn ràng ngày cũ
Chắc anh buồn, em cũng khác chi đâu
Sông rẽ ḍng, tay lỏng ngón xa nhau
Không cả tách cà phê mời lần cuối

Lá hiểu ḷng ai lưng trời vợi vợi
Cơn mưa ngày ướt thêm nỗi chưa hong
Phố vẫn dài, trần thế vẫn thong dong
Người bỗng vắng, chỗ ngồi mênh mông gió

Chỉ c̣n lại mưa rắc miệt mài nỗi sầu lên cỏ
Tiếng ve mùa ru kỷ niệm thay ai
Không có cả hẹn ḥ cho những mốt những mai
Những vần thơ bỗng bạc màu hoen gỉ…

PL 17.6.2014
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
hahaha (17-06-14), hoatigon208410 (17-06-14), Nhím con (17-06-14)