Xem bài viết riêng lẻ
  #79  
Cũ 02-12-15, 04:52 PM
Avatar của Nắng Xuân
Nắng Xuân Nắng Xuân đang ẩn
CM Sư Thúc
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cần thơ, Việt Nam
Bài gửi: 1.522
Thanks: 5.712
Thanked 7.076 Times in 1.515 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Nắng Xuân
Mặc định



NỖI NIỀM

Người đời cứ đến rồi đi
Mặc cho sỏi đá lầm ĺ xót đau

Mặc cho con sóng bạc đầu
Mặc ai đắp đập xây cầu dời non

Mặc ai mong nhớ héo hon
Mặc ai gối mỏi vai ṃn lưng cong

Bởi chưng phận số long đong
Nên đành dốc cạn tấm ḷng vậy thôi.

Nguyễn Thanh Toàn



+++++++++++++++++++++++++++
Thơ cũ viết hồi nào chẳng rơ. Thanks Hoàng Giao đă lưu giữ giùm và trao trả lại chủ nhân.
Signature: Nắng Xuân
Em cười nón lá chao nghiêng
Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Nắng Xuân For This Useful Post:
Cá chuồn (21-12-15), hoanggiao (04-12-15)