Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #4945  
Cũ 06-08-18, 03:38 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Chiều

Đậu vào đi chiếc lá
Em xòe tay ra rồi
Đậu vào đi bông cỏ
Đậu vào đi mây rơi

Đậu đi hoa nắng sót
Cơn mưa đang lăn về
Em xòe tay bên cửa
Ô cửa vòm cây che

Chiều nghiêng về phía gió
Gió nghiêng về phía ai
Em xòe bàn tay đợi
Đậu vào dăm tóc mai

Dường mon men nỗi nhớ
Dường xôn xao bóng người
Xòe bàn tay lấn bấn
Thấy mình trong sông trôi…

PL 6.8.2018
Trả lời với trích dẫn