Xem bài viết riêng lẻ
  #324  
Cũ 29-07-12, 11:10 PM
TRUNGTHU TRUNGTHU đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jul 2012
Bài gửi: 29
Thanks: 70
Thanked 155 Times in 27 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi lehong Xem bài viết


CỨ ĐỂ RƠI!

Áo đă thay rồi cứ để rơi
Vô tư thanh thản ngắm mây trời
Tay thao bàn phím c̣n mê mẩn
Bút viết thơ t́nh lại lả lơi
Nhân Quả hiểu sâu - vui trả Nghiệp
Vô thường thông suốt - chấp Duyên đời
Ai về nhắn gửi người xưa ấy
Cốc nước phong t́nh đă xả vơi!

....BXP....


CHIA LY

Tiễn bước em đi lệ chợt rơi
Nhạn Nam Én bắc cách phương trời
Phân kỳ kỷ niệm luôn ǵn giữ
Chia cách thư từ chẳng để lơi
Tuổi trẻ chưa từng va cuộc sống
Thanh niên không hiểu thấu t́nh đời
Em ơi hăy vững tâm bền chí
Thương nhớ ḷng nầy nguyện chẳng vơi

.....LEHONG.....
ĐẮNG

Bên ḍng thương nhớ đắng môi rơi
Lác đác hương xưa vẳng cuối trời
T́m dấu u hoài không cách giữ
Lạc vùng khắc khoải đọng phương lưu
Rồi mai mây gió hằn men sống
Sẽ lúc bụi sương phủ nhựa đời
Trút vội ưu tư vương phận chí
Niềm riêng lặng lẽ khúc chơi vơi...

TThu
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to TRUNGTHU For This Useful Post:
úm_bala (30-07-12), VỀ MIỀN TRUNG (30-07-12)