Chủ đề: Phũ phàng…
Xem bài viết riêng lẻ
  #2  
Cũ 09-11-10, 12:41 PM
Avatar của phuongnhiaodai
phuongnhiaodai phuongnhiaodai đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2010
Bài gửi: 111
Thanks: 312
Thanked 381 Times in 112 Posts
Mặc định




Phũ phàng…

Giă biệt t́nh nhau cước lỡ làng
Anh về ôm hận chỏ sang ngang
Ṿng sau đá ngược tơi bời cổ
Tạt trước vung mau lạc lơng hàm
Mượn cốt Tề Thiên hăm địch thủ
Vay hồn Đại Thánh doạ t́nh lang
“Hồi đầu vọng bái” người yêu hỡi
“Tẩu mă dương tiên” trút phũ phàng

14/10/2010
phuongnhiaodai – tk

Hồi đầu vọng bái - Về bộ như ban đầu để bái tổ
Tẩu mă dương tiên - Ngựa chạy quơ roi
(Ngọc Trản)



Đùa…chạy!

Đai đen vơ khỉ, miệng la làng
Đây chẳng cần bằng, chỉ học ngang
Tấn xuống ba hoa gần sái cổ
Quyền vung xấc xược chút sai hàm
Ra oai nước chủ, đe hàng tổng
Khiếp vía sân người, sợ sói lang
“Tứ mă nan truy” ta bỏ chạy...
“Dĩ đào vi thượng”, tẩu câu: “phàng”!

ntd


“Tứ mă nan truy” ta bỏ chạy...
Rượt theo móc súng bắn “phàng ....phàng”


Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to phuongnhiaodai For This Useful Post:
Bóng Đêm (09-11-10), CM4Q (09-11-10), lehuuhau (06-11-12), phale (09-11-10)