Chủ đề: Vui buồn riêng tư
Xem bài viết riêng lẻ
  #27  
Cũ 31-05-10, 12:44 AM
Avatar của Hoài Yến
Hoài Yến Hoài Yến đang ẩn
CM Môn Sinh
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 180
Thanks: 14
Thanked 501 Times in 166 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Đôi lời cho ai

Duyên tận, rời tay khóc cũng đành
Âu là số nọ tại cao xanh
Đường yêu ngắn ngủi mà đưa dắt
Bể ái mênh mông lại đặt dành
Chửa đượm tơ hồng t́nh khó kết
Đà phai chỉ đỏ mộng nan thành
Này em gạt lệ về thôi nhé
Mỗi bước thêm buồn mỗi bước quanh

PL 29.5.10

LÀM SAO QUÊN

Đă cố quay đi, dạ chẳng đành
Mong ǵ dệt lại ước mơ xanh
Đêm hờn mộng hỡi về che chở
Tối khóc t́nh ơi đến dỗ dành
Muốn gửi vui buồn nơi phố thị
Mong vùi ghét hận chốn đô thành
Ôi sao bỗng thấy ḿnh cô lẻ
Nước mắt v́ ai bỗng chảy quanh

Lần sửa cuối bởi Hoài Yến; 31-05-10 lúc 01:29 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Hoài Yến For This Useful Post:
Bóng Đêm (08-11-10), CM4Q (31-05-10), Huyzozo (31-05-10), phale (11-02-11), Thành Phạm (02-08-14)