Chủ đề: Vui buồn riêng tư
Xem bài viết riêng lẻ
  #28  
Cũ 08-06-10, 01:54 PM
Nguyên Thoại Nguyên Thoại đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 107
Thanks: 337
Thanked 285 Times in 115 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết


Về thăm mộ Mẹ


Nhớ Mẹ ôi chao nhớ lắm rồi

Mai con về xứ với Người thôi

Trồng thêm khóm cúc bên tầng mộ

Chuốt lại hàng mai cạnh vách hồi

Mâm quả bày dâng vừa dạ chiếc

Ly trà rót gởi thỏa ḷng côi

Nén nhang vọng tưởng âm thầm lệ

Nhớ Mẹ ôi chao nhớ lắm rồi


PL

Giữ lại giùm con…

Rời Ba mới đó bảy năm rồi
Quanh quẩn ra vào chỉ Mẹ thôi
Ngại buổi trời oi phà mỗi lúc
Lo khi gió buốt thổi từng hồi
Ngày đông ủ bóng lời kinh trọn
Tháng hạ soi h́nh ngọn nến côi
Giữ lại giùm con tia nắng cuối
Rời Ba mới đó bảy năm rồi

07/06/2003 – 07/06/2010
Nguyên Thoại
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Nguyên Thoại For This Useful Post:
Bụi đường (08-06-10), CM4Q (08-06-10), phale (25-09-10), Thành Phạm (12-04-20), VỀ MIỀN TRUNG (08-06-10)