Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 09-12-13, 03:15 PM
Phan Duy Phan Duy đang ẩn
CM Tứ Thập Tam Di
 
Tham gia ngày: Nov 2012
Bài gửi: 173
Thanks: 70
Thanked 185 Times in 28 Posts
Mặc định NĐT_Về thăm bạn cũ

VỀ THĂM BẠN CŨ

Quán cũ nơi này trở lại thăm
Người xưa có đợi những đêm rằm
Tay buồn chẳng dệt nhành hoa tím
Liễu rủ không bồng ngấn lệ căm
Cứ tưởng t́nh sương lùa ngơ chạm
Ngờ đâu nghĩa mộng trải hương chằm
Bên thềm lá đổ mùa khe khẽ
Chỉ lặng mi nh́n đă mấy năm.

Phan Duy
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Phan Duy For This Useful Post:
Cá chuồn (09-12-13), hoatigon208410 (09-12-13), Nhím con (11-12-13), Thành Phạm (21-04-20), úm_bala (11-12-13)