Chủ đề: Thơ Lan Hương
Xem bài viết riêng lẻ
  #27  
Cũ 31-10-11, 09:46 AM
Lan Hương Lan Hương đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 566
Thanks: 1.444
Thanked 3.091 Times in 566 Posts
Mặc định

Hoạ thơ Hansy bài Hương nhớ

THƯƠNG NHỚ LẶNG LẼ

Lạc thuỷ như nghe tiếng nước rơi
Rơi rơi thương nhớ một phương trời
Thương cha vất vả tay không nghỉ
Nhớ mẹ xa xôi tóc có lơi
Lận đận thương bà nằm nhớ lửa
Long đong nhớ bạn khóc thương đời
Nhớ thương lặng lẽ ơi thương nhớ
Thương nhớ v́ ai giọt lệ vơi

Tặng bạn Thu Hoàng
Mong sao gia đ́nh bạn hết lặng lẽ, hết xa cách, lại vui vẻ, lại sum vầy



Hôm nay HN nắng đẹp quá sau mấy ngày mưa rét.
Tặng PL tỷ một bài thơ hoạ thơ Hansy

Qua rồi giá lạnh với mưa rơi
Vệt nắng đầu đông ấm cuối trời
Áo gió thanh nam hờ hững khoác
Tóc mây tú nữ thướt tha lơi
Thiếu Lăng một lá t́m thu muộn*
Bành Trạch vài ly rũ bụi đời**
Ghé lại vườn thơ thăm mộ cổ
Nh́n xem góc nhỏ có đầy vơi

*Thiếu lăng tức Đỗ Phủ. Mượn ư câu thơ Cô chu nhất hệ cố viên tâm
*Bành trạch tức Đào Tiềm nhà thơ yêu hoa cúc. Mượn ư câu thơ Thu ẩm hoàng hoa tửu


NỖI L̉NG

Mệt mỏi ḷng này chữ nghĩa rơi
Nỗi niềm trời có thấu chăng trời
Ṿng tay nhân thế dường buông lỏng
Nhịp bước chung t́nh muốn thả lơi
Thương phận nhưng c̣n hờn trách phận
Tiếc đời mà lại oán than đời
Đông quân sao khéo trêu ngươi lắm
Giọt lệ trang đài tát chẳng vơi



Hoạ với Hansy một bài nữa để đáp tấm chân t́nh của bạn

Giọt lệ đài trang lặng lẽ rơi
Thương ḿnh mà lại trách ông trời
Má đào chưa nở c̣n phong kín
Mày liễu vừa tô đă bỏ lơi
Mắt trắng người đi đi măi măi
Ḷng son em giữ giữ đời đời
Trăm năm cô phụ Hàn công tử
Xương trắng thành tro hận chẳng vơi


Sầu rơi v́ nỗi gió mưa rơi
Khắc khoải mưa giăng một góc trời
Vắng bạn cô oanh ḷng muốn dứt
Phải tên thương nhạn cánh buông lơi
Tàn hà gửi lại hương trong gió
Bại liễu khoe chi sắc với đời
Đường trần mỏi gối thôi dừng bước
Biển khổ bao giờ mới tát vơi


Bảng luật hôm nay lại bị rơi
Thi nhân ngửa mặt muốn kêu trời
Bằng bằng trắc trắc niêm niêm lỏng
Trắc trắc bằng bằng đối đối lơi
Nguyệt nguyệt hoa hoa qua kiếp kiếp
Hoa hoa nguyệt nguyệt hết đờ́ đời
Tim hồng cháy măi thành than đỏ
Tro lạnh ngày mai một nắm vơi


Chiếc lá thu vàng đă rụng rơi
Mang chi cơn gió thổi lên trời
Hoá thân c̣n đợi hoàn tro nguội
Hoàn vũ đang chờ hoá khói lơi
Trứng luộc bóc ra chia với cháu
Chuối xanh buôn lại bán cho đời
Mải xem show diễn gà nude sex
Một bát cơm lồng măi chẳng vơi

Lần sửa cuối bởi Lan Hương; 08-11-11 lúc 08:06 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to Lan Hương For This Useful Post:
Cá chuồn (31-10-11), Hansy (10-11-11), hoatigon208410 (31-10-11), phale (31-10-11), pumanew (09-11-11), Thành Phạm (07-01-15), Thu Hoàng (08-11-11), tra sua (07-01-12), VỀ MIỀN TRUNG (01-11-11)