Chủ đề: Thơ Lan Hương
Xem bài viết riêng lẻ
  #29  
Cũ 08-11-11, 09:09 AM
Lan Hương Lan Hương đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 566
Thanks: 1.444
Thanked 3.091 Times in 566 Posts
Mặc định

TÌM HƯƠNG

Vẫn mãi tìm hương giữa bóng mây
Trời thu dìu dịu thoáng sương ngày
Dấu yêu buổi ấy tình nồng mặn
Chút nghĩa năm nào dạ xót cay
Lưu luyến dốc xưa cây tựa núi
Bồi hồi lối cũ cỏ len giày
Chiều nay theo dấu mòn thương nhớ
Vẫn mãi tìm hương giữa bóng mây
HANSY


HOẠ THƠ HANSY BÀI TÌM HƯƠNG

TẶNG CỐ NHÂN

Người đã xa rồi như khói mây
Quạnh hiu em vẫn nhớ từng ngày
Ngày này chung bước con đường nhỏ
Ngày ấy chia tình chén rượu cay
Ngày nọ khóc cười trang sách mỏng
Ngày nao yêu dấu áng mi dày
Từng ngày vẫn nhớ em hiu quạnh
Người đã xa rồi như khói mây




TẶNG BẠN THU HOÀNG

Màu nắng thu vàng trong ráng mây
Cô đơn lặng lẽ đã qua ngày
Chuyện trường chuyện lớp thôi lời đắng
Việc họ việc nhà có chén cay
Bố vợ rung đùi chờ uống rượu
Bạn trai đến cửa được xơi giày
Bao giờ vui nhỉ rừng thay áo
Màu nắng thu vàng trong ráng mây

Lần sửa cuối bởi Lan Hương; 11-11-11 lúc 08:56 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Lan Hương For This Useful Post:
Hansy (10-11-11), pumanew (09-11-11), Thành Phạm (23-04-20), Thu Hoàng (08-11-11), tra sua (07-01-12)