Chủ đề: * Hoài niệm *
Xem bài viết riêng lẻ
  #288  
Cũ 16-06-17, 04:55 PM
Avatar của Nhím con
Nhím con Nhím con đang ẩn
CM Thập Ngũ Minh Trùm mò mẫm
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 4.676
Thanks: 31.862
Thanked 15.587 Times in 4.559 Posts
Mặc định

VIẾT CHO NGÀY 8/3


Đừng nghi ngờ nữa nhé
Anh chỉ yêu mình em
Chỉ có một trái tim
Dành cho em trọn vẹn...

Mỗi lần em rơi lệ
Đêm thấy càng lạnh hơn
Mỗi khi em giận hờn
Ngày mặt trời đi vắng...

Không một dòng tin nhắn
Không một lời yêu thương
Lòng dâng ngập nỗi buồn
Thẫn thờ trong yên lặng.

Đêm nằm mơ ác mộng
Thấy em đang rất vui
Đang đùa giỡn tươi cười
Bên một người xa lạ...

Giật mình anh tỉnh giấc
Mong chỉ là mơ thôi !
Tơ nguyệt đã se rồi
Mình yêu nhau em nhỉ?

Em luôn là tất cả
Mãi mãi là "vợ yêu"
Anh yêu em rất nhiều
Hãy tin anh, em nhé !

NC

(08/3/2017)
Signature:
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Nhím con For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (03-10-20), Cá chuồn (03-10-20), CM4Q (03-10-20), Gió Bụi (21-06-17), nguyenxuan (03-10-20), úm_bala (07-09-18)