Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 09-08-13, 06:23 PM
Phan Duy Phan Duy đang ẩn
CM Tứ Thập Tam Di
 
Tham gia ngày: Nov 2012
Bài gửi: 173
Thanks: 70
Thanked 185 Times in 28 Posts
Mặc định NĐT_Vay quỳnh một cánh

VAY QUỲNH MỘT CÁNH

Xơa nụ thơ mềm tỏa ánh tươi
Rèm thưa khẽ đọng chút hương vời
Tơ chiều mới trổ t́nh chưa cạn
Lụa biếc đương nồng mộng đă khơi
Văn bóng thềm đơn chờ kẻ gọi
Tàn men gió lẻ đợi ai mời
Vay quỳnh một cánh mừng tri kỷ
Bỏ phiến sương buồn lặng lẽ vơi.

PD
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Phan Duy For This Useful Post:
Cá chuồn (10-08-13), phale (10-08-13), Phidiep5 (11-08-13), Tiểu Vy (10-08-13)