Hà tĩnh là nơi chôn nhau, cắt rốn của Cá. Cám ơn NV, Pha Lê và những người bạn đă cảm thông trước những mất mát không ǵ bù đắp được của đồng bào Hà Tĩnh. Cá xin đóng góp cho chương tŕnh số tiền là 1 triệu đồng và nếu thu xếp được thời gian th́ sẽ trực tiếp tham gia cùng mọi người. Xin cám ơn 1 lần nữa.
Tặng mọi người bài thơ Cá viết nhân dịp mọi người đi cứu trợ Hà tĩnh lần trước.
Tiễn em về với Miền Trung
Mai em về - nơi ấy Miền Trung
Mảnh đất cằn oằn lưng chống lũ
Tố Như ơi, câu thơ xưa cũ
Đớn đau thay bao số phận con người
Hành trang em mang những nụ cười
Bàn tay nhỏ nâng niu từng giọt nắng
Chút hơi ấm cho gừng cay, muối mặn
Ḍng sông La chở nặng nghĩa đồng bào
Anh ước ḿnh được bay tận trời cao
Hỏi ông Trời v́ sao tàn nhẫn thế?
Tội t́nh chi, những thân già, lũ trẻ?
Trả lời đi .... họ có tội t́nh chi?
Trời lặng câm chẳng biết nói ǵ
Chỉ có trái tim em đang đập dồn thổn thức
Giục bước chân t́m về nơi cùng cực
Một bát cơm thôi cũng đỡ lúc đói ḷng
Mai em về - nơi ấy Miền Trung
Mai em về - nơi ấy .... quê anh...
Cá chuồn 22/10/2010
Lần sửa cuối bởi Cá chuồn; 18-10-13 lúc 12:31 PM
|