Chủ đề: Tại vì...
Xem bài viết riêng lẻ
  #3  
Cũ 30-10-10, 08:11 AM
Avatar của phuongnhiaodai
phuongnhiaodai phuongnhiaodai đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2010
Bài gửi: 111
Thanks: 312
Thanked 381 Times in 112 Posts
Mặc định

bài họa 3:

Tại vì...

Một vì sao nhỏ chiếu qua song
Ánh loé trời đêm khẽ hỏi lòng
Có phải Sâm Thương lìa bóng chiếc
Hay là Ngưu Chức rẽ dòng trong?
Còn mơ chung bước đan tay nhỏ
Mãi nguyện kề vai vuốt tóc bồng
Nhẫm đoán tử vi vòng đếm ngược
Rơi vào cô quả... ngó tình rong!!!

Shiroi
20/10/2010
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to phuongnhiaodai For This Useful Post:
CM4Q (30-10-10), phale (30-10-10)