Chủ đề: Họa thơ
Xem bài viết riêng lẻ
  #59  
Cũ 06-02-19, 07:01 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định

DẠI KHÔN
(Họa thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm)

Nghe bàn lắm kiểu dại và khôn
Đứa dại đi cùng với bậc khôn
Giữ nước thương ṇi khôn chẳng dại
Ham tiền cướp của dại chưa khôn
Người khôn ích kỷ nên thành dại
Kẻ dại khiêm nhường lại hóa khôn
Vẫn biết con người khôn lẫn dại
Nhưng cần biết chọn dại và khôn.

Nguyên Xuân
7/2/2014


DẠI KHÔN

Ở đời có dại mới nên khôn
Chớ dại ngu si, chớ quá khôn
Khôn được ích ḿnh đừng để dại
Dại th́ giữ phận, chớ tranh khôn
Khôn mà hiểm độc là khôn dại
Dại ấy hiền lành, ấy dại khôn
Chớ cậy ḿnh khôn cười kẻ dại
Gặp thời dại cũng hoá nên khôn.

Nguyễn Bỉnh Khiêm
Trả lời với trích dẫn