Chủ đề: Đã Cạn Ý Thơ
Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 01-12-17, 08:37 AM
Avatar của ntd
ntd ntd đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2011
Bài gửi: 529
Thanks: 1.445
Thanked 1.557 Times in 495 Posts
Mặc định Đã Cạn Ý Thơ




ĐÃ CẠN Ý THƠ
(Mẫn Thanh-158)


Chẳng lẽ đêm này cạn ý thơ
Đèn khuya bấc lụn đỏ tim chờ
Sương về gõ cửa nghiên nằm lạnh
Mực đổ loang dòng bút ngã trơ
Viết một câu hờn sao đủ chữ
Tràn muôn giọt tủi chắc sai cờ
Cam lòng tự nhủ mình lui bước
Hãy để cho người chọn giấc mơ

NGUYỄN MẪN TRÍ-TN



CŨNG CHỈ TÌNH THƠ

(Mẫn Thanh-157)

Thôi là cũng chỉ mối tình thơ
Chứ hiểu làm sao được chữ ngờ
Mãn buổi tương phùng trăng bước vội
Qua ngày giã biệt sóng nằm trơ
Từng cơn ác mộng sầu thân cỏ
Mỗi trận cuồng phong chuyển nước cờ
Số phận an bài đôi ngả rẽ
Tim đành khép lại giữ niềm mơ

ĐẶNG THỊ THANH NGA-MT
Signature: ... trong trái tim nhỏ bé của tôi dường như có chứa một cái gì đó thật lớn lao... có lẽ, đó là tình yêu... (ntd)
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to ntd For This Useful Post:
Cá chuồn (22-12-17), Gió Bụi (06-12-17), Thành Phạm (03-12-17)