Xem bài viết riêng lẻ
  #13  
Cũ 15-07-11, 04:42 AM
NguHoai NguHoai đang ẩn
CM Ngũ Hoài
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 566
Thanks: 346
Thanked 2.231 Times in 553 Posts
Mặc định

Điệu Nhớ

Khe khẽ để tiếng ḷng thổn thức
Nghe Thu về ray rứt đơn côi
Nhớ ai nhớ cả mắt môi
Nhớ đêm ḥ hẹn bồi hồi mưa đêm

Câu duyên nợ êm đềm thuở nọ
Ai đang tâm vứt bỏ sau lưng
Vui say rượu nhạc tưng bừng
Để riêng anh măi uống lưng giọt sầu

Mượn trăng khuya đưa cầu tâm sự
Anh vẫn ngồi tư lự nhớ ai
Phải như Thu lá vàng phai
Theo mưa rơi rụng miệt mài gió qua

Mượn câu thơ làm quà đưa tiển
Trao về em thay tiếng nhạc ḷng
Vi vu gió nhẹ qua song
Trăm năm chôn chặt vườn hồng yêu thương

Trả lời với trích dẫn
The Following 17 Users Say Thank You to NguHoai For This Useful Post:
Bụi đường (15-07-11), Ban Mai Xanh (29-07-11), Cá chuồn (15-07-11), Hạ Phượng (07-08-11), Hạt Bụi Nhỏ (15-07-11), hoatigon208410 (15-07-11), MoonRiver (15-07-11), Nhím con (16-07-11), phale (15-07-11), pumanew (02-08-11), Sa Thạch (15-07-11), tra sua (15-07-11), Trúc Nhă (19-07-11), úm_bala (26-07-11), VỀ MIỀN TRUNG (17-07-11), Vịt Anh (19-07-11), Cheal (15-07-11)