Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #4521  
Cũ 16-02-16, 08:00 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Valentine

Rót một ly rượu đỏ
Uống một ḿnh lưng ly
Hoa ngày xuân c̣n đó
Tự tặng cho ḿnh đi

Khung cửa chiều đầy nắng
Người dưng vừa ngang qua
Bao người ḷng trống vắng
Ngồi thương người hôm qua ?

Chocolate năm ngoái
Trên kệ nằm xanh xao
Ngoài kia dường đông lắm
Những t́nh nhân nôn nao

Hoa hồng khô góc tủ
Cánh từng thu rụng rồi
Valentine mùa cũ
Đă theo thời gian trôi

Rót thêm ly rượu đỏ
Soi gương má hồng hồng
Tiếng gió thầm qua ngơ
Giấc mơ nào mông lung...

PL 14.2.2016


Tàn xuân

Cánh mai cuối cùng đă rụng
Xuân quàng xiêm áo ra đi
Bánh chưng c̣n nguyên lạt gói
Nằm im trên đĩa nhu ḿ

Có phải ngày xuân ngắn ngủi
Như người khách lạ ngang hiên
Vội vàng tương phùng tao ngộ
Rồi theo muôn chuyến xa thềm ?

Nào ai cầm xuân quyến luyến
Giă từ chẳng nỡ loay hoay
Biết là rồi xuân lại đến
Mà sao bịn rịn thế này..

Xuân về xuân đi chớp mắt
Thơ ngây chợt lớn bao giờ
Cánh chim xa nhà lần lựa
Làm sao níu được xuân hơ…

PL 15.2.2015

Lần sửa cuối bởi phale; 03-12-18 lúc 05:48 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to phale For This Useful Post:
Huyền Minh (16-02-16)